Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

This image has been resized. The original image is 830 x 220.

BUỔI MAI VỀ TẢN VIÊN ...

Đứng từ xa để gom vào tầm mắt 
Nước êm đềm rong gió phút bình yên 
Đồi cây xanh non nõn vẽ thiên nhiên 
Thành giai điệu của trăm năm trầm mặc 

Núi Tản Viên âm thầm và khoan nhặt 
Sự trầm hùng như còn thoảng thời gian 
Mầu xanh bay sương khói lẫn mơ màng 
Đang phảng phất nét tơ mành hư ảo 

Tầm du lịch đang tài bồi diện mạo 
Mái nhà tranh ẩn hiện cạnh đồi cây 
Buổi mai rong dịu mát những làn mây 
Đang rưng rức nhớ về ngày tháng cũ 

Sắc xanh lơ của trời như ấp ủ 
Bến sồng Đà ngày ấy rượu mềm môi 
Trong khoang thuyền du lịch ấm dáng ngồi 
Nghe tiếng nước vỗ mạn thuyền khe khẽ 

Cứ in bóng những chặng đường dâu bể 
Vào dòng trôi những mầu sắc đan thanh 
Trong ấm nồng giây phút của em , anh 
Đã dừng lại để nhiều vần thơ chảy 

Vào thực tại để được nghe được thấy 
Một chân dung nghiệt ngã hiến cho đời 
Bao vần thơ bất hủ trải ngàn khơi 
Mà cái tính bi hài còn ngút mắt .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]