Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Hình ảnh

THÁP PHÚ LỐC - BÌNH ĐỊNH .

Trong thầm lặng mà cũng là mặc niệm 
Cả không gian mang dáng dấp điêu tàn 
Nắng không nồng như những giọt tơ loan 
Khẽ khàng trải cho tiêu sơ phong cảnh 

Tháp thầm đứng một chút gì ghẻ lạnh 
Sự phong rêu lằn mốc của hồn thiêng 
Cứ đi qua dòng chảy đã tịnh thiền 
Bao thế kỷ hằn lên bao dâu bể 

Núi sau lưng đang âm thầm kể lể 
Cứ rung rinh khi gió mỗi lần qua 
Mầu hanh hao của cái sự nua già 
Đang nuối tiếc vô hình dung sụi sụt 

Trời vương mây làm mầu xanh lem luốt 
Như hòa lòng vào hiện thực tiêu sơ 
Giữa thiên nhiên không thể lắng hững hờ 
Sự hoang phế mà dạt dào âm vận 

Cây xanh đứng dễ chừng đang chen lấn 
Để vô tình làm đẹp xóa hoang vu 
Dòng kênh trôi êm ái nước phiêu du 
Dường gõ thức một chân trời khám phá 

Tháp Phú Lốc cụm từ nghe xa lạ 
Ngọn lửa thiêng của một thuở rạng lòa 
Sự thăng trầm lịch sử buổi can qua 
Giờ chìm xuống để vùng lên di chỉ 

Ngày râm nắng gót đài trang thiên lý 
Buổi đi về vùng Thánh địa Chămpa 
Những cái gì trầm tích tự hôm qua 
Nay lãng đãng vào bậc thềm du lịch .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]