Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Hình ảnh

ÂM KHÚC PHÔI PHA ...

Em ở đó là Khánh Ly tình khúc 
Sự phôi pha bên bờ nước lặng thầm 
Ánh nắng buổi chiều phiên bản hồi âm 
Làm nhòa nhạt cái dòng trôi viễn xứ 


Tà trắng em bay chuỗi ngày tư lự 
Mái tóc đen thề thềm cũ cố đô 
Cồn đất bên kia trầm mặc hư vô 
Mây chùng xuống làn tơ mềm thẫm nhạt 


Cây im lặng gió như dừng khúc hát 
Tiếng vọng ru cắt nét những cành buông 
Em cô đơn bên bờ nước loang buồn 
Hình ảnh ấy ở nơi nào em đến ?


Sự thâm u ở sau lưng - số mệnh 
Bản nhạc tình khắc khoải vọng xa khơi 
Em du dương cung bậc để thơm đời 
Từ thanh quản cứ sụt sùi sâu thẳm 


Dòng chảy ấy miệt mài và cô đọng 
Đến bây giờ còn văng vẳng đâu đây 
Dù trắng đen mà vẫn thấy mầu cây 
Xanh nhịp lá - tiếng em về quang hợp 


Phẳng mầu gương bóng em rơi vào nước 
Tiếng cung trầm lại lạc lỏng vào thơ 
Ngồi bên song nghe tiếng sóng xao bở 
Như tỉnh giấc nửa đêm mùa cửa Thuận 


Sự phôi pha e là điều mâu thuẫn 
Mãi bây giờ còn nặng trĩu ngàn dâu 
Dù qua đi cả hàng vạn nhịp cầu 
Tiếng em hát vẫn là đang - nơi ấy .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]