Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

This image has been resized. The original image is 674 x 650.

DẤU ẤN NGÀN NĂM ...

Vô tình trở lại con đường cũ 
Ánh nắng ban mai sáng mặt hồ 
Một sợi tím mầu hoa súng nở 
Lặng thầm chùng xuống sắc hư vô 


Bậc tầng hoài cổ phơi hoa nắng 
Sóng phím tương tiêu ẩn khuất lời 
Mái ngói Cổ Chiên cong bát nhã 
Dáng Rồng uốn lượn thuở ngàn khơi 


Sắt son mấy bóng xanh cành lá 
Sắc của ngàn năm chẳng mỏi mòn 
Nhạt tím mầu trời hoen dáng lạ 
Ngậm ngùi dòng chảy hẹn thề non 


Dáng cau độc lập im bên cạnh 
Mầu nắng hanh hao chiếu rọi vào 
Và gió rung chiều se sẽ lạnh 
Như dường âm vọng tiếng đồng dao 


Con đường bóng gạch xưa mầu đỏ 
Nó đã trầm tư thiên kỷ qua 
Dành để bước chân người viễn xứ 
Lặng thầm ôn cố thắp hương hoa 


Vô tình trở lại con đường cũ 
Một Cột ngàn năm vẫn lụa là 
Ở giữa trung tâm nhiều ánh mắt 
Con Rồng ngày ấy cứ bay xa ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]