Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

This image has been resized. The original image is 781 x 518.

MÔT GÓC CHÙA LINH ỨNG - SƠN TRÀ .

Trong ý tưởng làm quê hương giầu đẹp 
Sự cần cù chuẩn mực tựa dòng trôi 
Bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng xa xôi 
Xin cảm phục trong cạn nguồn xây dựng 

Biển mù sương ầm ào tung đợt sóng 
Để vỗ bờ chùa Linh Ứng hoằng khai 
Nắng đang nồng mà se lạnh sương mai 
Cứ lãng đãng chân dung thiền vô nhiệm 

Cây rải rác dáng đan thanh kiều diễm 
Tạo mô hình phong nhụy sự sắc không 
Mầu cờ bay chỉ năm sắc ấm nồng 
Mầu của thuở ông Cồ Đàm chuyển kiếp 

Cổng Tam quan vẳng hồi chuông hóa nghiệp 
Nét cong mềm chuyên chở vạn nhân sinh 
Hướng xa khơi để kéo ngắn lộ trình 
Về cõi thiện xóa tan bờ vị ngã 

Mái cổ lầu chính đường mầu chấm phá 
Biển Già Lam mong đợi khách du hành 
Giữa hai bờ bể khổ với lai sanh 
Dù khắc nghiệt nhưng vô cùng từ ái 

Ở xa lắm Cù Lao Chàm quan ải 
Giữ Hội An qua mấy cuộc thăng trầm 
Đang chơi vơi cuối sóng gọi hồi âm 
Về viễn xứ đang thơm nồng vị yến 

Nghe gió mát để cài lên vương miện 
Bán đảo Sơn Trà thức dậy ngàn năm 
Chuông công phu vọng mãi đến xa xăm 
Để chắt mót lời kinh cầu hướng thiện 

Ta viết lại đêm nằm nghe sóng biển 
Ru giấc nồng vào cạn cuộc giao hoan 
Kỷ niệm cho một buổi ghé sông Hàn 
Trên gót bước song hành và du khảo .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]