Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Hình ảnh

NẮNG MAI TRÊN BIỂN LẶNG ...

Lung linh những lượn sóng đưa 
Mầu xanh nhạt nhẹ như vừa lọc qua 
Ngút ngàn về cõi trời xa 
Lằn đi như gọi âm ba trở về 
Đường chân trời tối hoang mê 
Mầu mây đùn xuống buốt tê gót hài 
Trời mầu đậm sắc ban mai 
Gió rong sợi nắng vọng bài thơ xưa 
Không thuyền trên bến - hay chưa ?
Hải hành thiên lý nhặt thưa bao giờ 
Biển thềm cát trắng gây mơ 
Dáng cây dáng đá nhạt mờ mầu xanh 
Nắng rơi bóng đổ gập gành 
Theo triều sóng nhẹ lâm hành từ xa 
Mây trôi lấp kín thiên hà 
Trong mầu nắng mượt gấm hoa cuối trời 
Ngại ngùng vạn dặm xa khơi 
Lặng yên giữa cõi tuyệt vời mầu xanh 
Đường tơ sợi nắng liễu mành 
Chân dung phong cảnh nặng hành trang theo 
Tầm nhìn sắc nước trong veo 
Buổi mai đầy nắng tơ thiều đầy vơi 
Gót chân đan dệt một thời 
Đầu ghềnh cuối bãi vạn lời thơ trao 
Ngập lòng xiết mấy âm hao 
Chuyển đi theo sóng cuộn trào trùng khơi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]