Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

This image has been resized. The original image is 750 x 600.

LÀNG QUÊ ÊM Ả ...

Như trút bỏ sự kiêu kỳ núi tuyết 
Phú Sĩ sơn , dòng chảy đã thiên niên 
Hay anh đào khoe sắc rực một miền 
Hương vị nhụy quê hương mặt trời mọc 

Giờ lê gót nhàn du về tơ tóc 
Bên làng quê mang thông điệp an bình 
Rặc mầu xanh phiếu sắc của nhân sinh 
Làm đầm ấm cái không gian phước hạnh 

Trời đầy mây tuyệt nhiên không sợi nắng 
Mà trong veo nhìn tận đến chân trời 
Những đồi xanh nằm xuống thấp ngàn khơi 
Đang sương khói , đang ảo huyền kỳ diệu 

Hồn hậu không gian không gì nhũng nhiễu 
Sự an bình như rờ được qua mi 
Nét tảo tần còn đọng ở bước đi 
Qua chồi lá mầm xanh mơn mởn hé 

Lập trình từ bàn tay nhiều ước lệ 
Hệ thống mà không đánh mất mỹ quan 
Góc cạnh chi li cho mỗi cung đàng 
Mầu xanh rắc từng phút giây chuẩn mực 

Cây lay động cho mầu xanh rưng rức 
Chảy vào lòng du khách mỗi lần qua 
Sự đan thanh tự cổ những ngôi nhà 
Trong thầm lặng mà vô cùng tiết tấu 

Làng quê đây của phương trời thạnh mậu 
Đã trăm năm bật dậy một hồn thiêng 
Trong tự tình ngoạn mục giữa thiên nhiên 
Âm vọng mãi trong hồn bao thanh thoát .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]