Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Hình ảnh

CHIỀU THƯỢNG NGUỒN SÔNG HƯƠNG ...

Ở nơi ấy là thượng nguồn dòng chảy 
Con sông đào hiện diện đã từ lâu 
Cuộc thăng trầm lịch sử nối tiếp nhau 
Để dìu dặt đi vào văn học sử 


Giọng mái nhì đã ra ngoài viễn xứ 
Con đò ngang nghe mái dẩy âm thầm 
Cành liễu bên dòng giắt lược cài trâm 
Của một thuở tiếng guốc vang hè phố 


Chiếc cầu đứng rộn ràng mà hoài cổ 
Chiều xe dâu đàn dê bước ngập ngừng 
Cứ mỗi lần nhớ đến lại rưng rưng 
Bao số phận hắt hiu cung tần cũ 


Cũng dòng sông mà thời gian vần vũ 
Lớp triều dâng mang âm hưởng hồi chuông 
Buổi cảnh dương giục giã lớp thương buồn 
Cầu Bạch Hổ mang truyền kỳ cổ tích 


Giờ hoàng hôn gió Trường Sơn rả rích 
Nhẹ mái chèo con đò nhỏ trôi ngang 
Nước phù sa bóng sắc một mầu vàng 
Như ai phớt thêm cái mầu hổ phách 


Nhớ ngày cũ bài thơ kèm vào sách 
Để ghi lên sự e ngại ban đầu 
Cũng trên sông bốn con mắt nhìn nhau 
Đò Đập Đá hướng mũi về tả ngạn 


Núi Hòn Chén nằm cuối trời loáng thoáng 
Khoe cái mầu lam nhạt bởi mù sương 
Nhành phương gie lãng đãng kéo cung đường 
Dài vằng vặc chuỗi học trò hồn hậu 


Lượn tơ đan khắp mặt sông tiết tấu 
Một chân dung hoa gấm của hương nồng 
Khách còn ngồi phút cuối để qua sông 
Dáng tần tảo người lái đò năm tháng 


Chiều sông Hương trong phút giây chạng vạng 
Xóa không gian vào giai điệu cơ hồ 
Thuở Tràng Giang rộn rã mấy dòng thơ 
Mang âm hưởng buổi chiều xưa hoàng hạc .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]