Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

This image has been resized. The original image is 960 x 640.

NẮNG SỚM BÊN HỒ NAO'KLAN 

Bóng dáng của một thời kia phong tống 
Gót chân mềm dặm liễu với ngàn dâu 
Sự yên nhiên dàn trải để nhiệm mầu 
Và thanh thản những phút giây không gợn 


Nắng buổi sáng cái nắng dường chưa lớn 
Cứ hây hây mầu con gái mơ hồ 
Bóng thông xanh vươn thẳng để vi lô 
Những sợi tóc rụt rè xanh trong gió 


Nhà Gô - Tích lạc loài nằm nơi đó 
Ống khói thầm ghi lại nét thời gian 
Dòng nước ru thành lượn sóng dệt đan 
Cái tình khúc chan hòa mùa ân ái 


Mình ngồi xuống thềm đá nâu quan tái 
Vòng tay ôm truyền hơi ấm qua tay 
Bàn chân cùng thòng xuống nước lắt lay 
Cho giây phút thần tiên hòa cõi tục 


Nắng khẽ khàng như rơi từng âm khúc 
Vào trong hồn truyền thông điệp yêu đương 
Mây trên cao lãng bạt chốn thiên đường 
Trong nền của mầu trời xanh ngọc bích 


Đồi núi xa đang âm thầm rả rích 
Chút mù sương đỏm dáng lại chân mây 
Đà Lạt giờ chỉ còn lại phút giây 
Nhịp tim đập và dòng trôi rộn rã ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]