Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Hình ảnh

GIÓ SÓNG VỀ TRÊN BIỂN ...

Họa hoằn trong gió những vòng tay 
Những dáng cây đang gió đọa đày 
Tiết tấu nên đường mai dáng liễu 
Dặt dìu âm khúc của men say 

Bon chen sỏi đá sự vờ quên 
Trong nắng hanh hao xóa bậc thềm 
Một chút mầu xanh hoa cỏ lạ 
Như dường đỏm dáng sắc êm êm 

Vô tình chỉ biển rộng mầu xanh 
Kéo sắc ngàn khơi vỗ đá gành 
Tiếng sóng bạc đầu nghe cổ lổ 
Cạn nguồn tầng bậc ấy long lanh 

Và mây cũng ở dáng vô tình 
Thắp trắng khung trời đang lặng thinh 
Để sóng để mây cùng dệt lụa 
Trong không gian rộng sự tồn sinh 

Xa xôi rặng núi thấp hoằng khai 
Dường muốn trần gian khép dấu hài 
Có ánh nắng phơi mầu rất nhẹ 
Rơi vào trong ấy - để riêng ai ?

Đất cồn nguyên ủy cũ nguyên sơ 
Đang sóng mà như đã lặng tờ 
Dáng ấy trầm tư - hồn thiếu phụ 
Thoáng thôi - chỉ để dậy hồn thơ 

Băng tần tơ sợi mở niềm riêng 
Hạ bút ly tao hậu khoáng tiền 
Giữa cõi ta bà mà lạc cảnh 
Song hành gói ghém một nhân duyên 

Mình đang thắp sáng mấy ngôn từ 
Giữa thực đong đầy mà cũng như 
Cái thuở đi vào hương lửa cũ 
Ấm vòng tay ngọt mấy băng từ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]