Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Hình ảnh

BÊN BỜ AO CHÂU - PHÚ THỌ .

Đứng bên dòng nước của Ao Châu 
Những bóng cây riêng tỏa sắc mầu 
Mang tính đặc thù mà lãng mạn 
Hòa vào thời khắc đứng bên nhau 

Nắng râm - lý tưởng - phút trao cho 
Dưới những lùm cây để gọi đò 
Có lẽ con đò từ buổi trước 
Bây giờ thảng hoặc vị thơm tho 

Trôi đi sóng nước rắn bò chăng ?
Khuấy động không gian lặng cuối phăng 
Loáng thoáng mầu xanh cây lá thắm 
Tầm nhìn hồ dễ vẽ đường trăng 

Mái nhà đỏ nhọn góc nhô lên 
Cắt nét không gian rõ bậc nền 
Dưới bóng cây xanh đang đỏm sắc 
Im lìm như lượn mấy đường tên 

Trời xanh thẫm sắc của e dè 
Muốn đẹp mà dường trong ngại e 
Để trắng mầu mây đang tụ lại 
Đỉnh trời còn lại vị hương se 

Cùng nhau tơ sợi với thiên nhiên 
Giây phút Ao Châu giữa tịnh thiền 
Cảm thấy hương lòng bay rón rén 
Hạ vần ghi lại một trường thiên .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]