Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Hình ảnh

LỐI ĐẾN CAO BẰNG ...

Con đường cong chạy quanh đồi núi 
Mang đến vùng cao một cuộc đời 
Đã có những ngày nhiều khổ cực 
Theo dòng lịch sử nổi đầy vơi 


Mái nhà rải rác cạnh đường đi 
Ẩn hiện như đang đợi cái gì 
Dưới bóng cây xanh lay gió núi 
Cạn nguồn gảy khúc hát tương tri 


Vẫn còn sương khói giữa ngàn mai 
Dặm liễu xa khơi dáng nhạt phai 
Mà rất lung linh tơ sợi dệt 
Vào trong gót bước mối quan hoài 


Mầu vàng của nắng nhuộm khô đi 
Bờ cỏ hanh hao cuộc hẹn kỳ 
Một chút se lòng trong bối cảnh 
Êm đềm thổn thức của từng khi 


Cành vươn quang hợp để tồn sinh 
Lá trụi hôm nao bước lữ trình 
Trong gió nực nồng mà khắc nghiệt 
Cũng là nét đẹp gọi bình minh 


Bóng mây ôm sát đỉnh đồi kia 
Như để đong đầy để sẻ chia 
Ở tận vùng cao mà gót bước 
Du nhàn ánh mắt sáng từng tia 


Chúng mình tia mắt gởi vào đây 
Chưa mỏi đường chim ở chốn này 
Tiếp nhận quê hương đang trở giấc 
Phút giây giao cảm cuối đường mây .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]