Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Hình ảnh

HÒN YẾN - PHÚ YÊN .

Mầu rêu phong cơ hồ là lâu lắm 
Dễ chừng như từ ở kỷ băng hà 
Giữa đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn qua 
Là dâu bể trải dài theo gót bước 

Mầu đá đen bậc thềm cho xuôi ngược 
Đang lặng thầm phơi thang bậc cổ sinh 
Dòng nước xanh biển cạn sự an bình 
Bên cồn đá trơ vơ mà dặm liễu 

Gai dương xỉ vươn nhọn mềm - tất yếu 
Họ xương rồng trên đất hứa Phú Yên 
Mầu xanh xa xôi từ thuở càn nguyên 
Trong nắng trở hanh hao và khắc khoải 

Vài lớp vươn mầu cỏ xanh quan tái 
Đang rụt rè gõ thức những tư duy 
Khó lạc vào sạng đạo kể từ khi 
Chưa khai quật được tiềm năng Hòn Yến 

Trời xuống thấp để dệt thềm lưu luyến 
Nhạt mầu mây lắng ngọc bích vài phương 
Nhưng dù gì cũng là một quê hương 
Mà lịch sử bao thăng trầm bước ngoặc 

Phú Yên ơi ! sau bao ngày trầm mặc 
Nay trở mình để nghe biển - trùng khơi 
Đã điểm trang làm đẹp nét son đời 
Trải hoa gấm hành trình nam trung bộ 

Hình ảnh thơ thay cho lời phi lộ 
Mời về đây nghe Hòn Yến lên ngôi 
Ta đã đi nồng ấm nắm tay rồi 
Và giao cảm mấy trang thơ ghép vận .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]