Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015



TRĂNG THU TRÊN CẦU RỒNG - SÔNG HÀN . 

Bóng trăng tròn vành vạnh
Ở cuối một phương trời
Mùa thu sương rơi lạnh
Trải hồn ra chơi vơi

Cầu Rồng cong vóc dáng
Bên này gọi bên kia
Màu vàng non phát sáng
Sông Hàn lạnh trời khuya

Phố thành như đang ngủ
Ánh sáng phai võ vàng
Dáng mây đang quần tụ
Ở lưng trời chứa chan

Dòng sông trôi lặng lẽ
Phiên bản ánh sáng đèn
Vẫn trầm tư vắng vẻ
Lạnh lùng dưới ánh trăng

Đêm bên cầu thế kỷ
Làm đẹp một phố thành
Trải dặm ngàn thiên lý
Tình thơ gọi em anh .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]