Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015



NGHE ĐƯỢC LỜI MƯA ...

Như có lời mưa rơi trên đôi ghế
Sự hẹn hò dừng lại bởi từ khi
Tiếng mưa rơi đóng cửa gót chân đi
Giữa một cõi trầm tư niềm thổn thức

Cây ướt lạnh xóa nhòa trong gang tấc
Lối đi về sũng ướt giọt mùa thu
Cả không gian chùng xuống sắc âm u
Như hoang phế cái bậc thềm du lữ

Nền lát gạch tiếng nước trôi luân vũ
Lá nhạt nhòa rơi rớt khắp đó đây
Thềm trú mưa hiên dạ lữ giọt bay
Bụi của nước nở hoa trên mái tóc

Ngày du khảo trời đổ mưa hằn học
Mà cung từ không ảnh hưởng gì cho
Bài thơ bay cất cánh khỏi khoang đò
Để vượt thác đến trãm dừng gioao cảm

Mưa vẫn rơi cả một vùng ướt xám
Lạnh se lòng chuyền hơi ấm vào thơ
Cõi xa xôi đã cập bến đôi bờ
Cùng những vận hoa bay màu vạn sắc .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]