Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015



THÁC GIA LONG ( ĐRAY SÁP THƯỢNG ) .

Trắng màu phơi mềm mượt lụa Hà Đông
Chạnh niềm riêng thao thức ở bên lòng
Buổi mai giọt ướt còn sương se lạnh
Mà cơ hồ như thể ấm bên song

Cây lùm bụi trong nắng màu tơ nõn
Lá rung cành từng sợi nhỏ ru rong
Dòng nước đục xuôi về khuya vạn lý
Gợi vào tình ngày ấy nhớ hay không ?

Nước cũng trắng dòng trôi nhòa cổ độ
Ập vào ghềnh réo gọi phút hằng mong
Nghe rời rạc tiếng ầm ào bọt nước
Dáng pha lê chuyên chở sắc cầu vồng

Trời nhiều mây nặng hành trang du mục
Bầu trời xanh hư ảo giữa bao dòng
Trong yên lặng giấc mơ trùng cổ lũy
Danh thắng giờ còn thổn thức Gia Long

Đray Sáp ở phía trên địa lý
Cao nguyên mùa thu muộn lá long đong
Dưới ánh nắng rơi loang màu thu úa
Tình thơ gieo ngọt mật mãi xuôi dòng .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]