Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

29 cảnh đẹp thổn thức của Việt Nam trên báo Tây

HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG BẾN TRE .

Hoàng hôn đã đến ... nên chăng ?
Trông cho thẳng những nếp hằn thời gian
Thu đang lùi gót muộn màng
Chiều trôi tơ tóc đài trang bóng dừa
Vỗ bờ tiếng nước ngàn xưa
Rung rinh thềm đất như vừa nhớ nhung
Bóng cây dòng nước tao phùng
Thủy động cơ rộn cầm chung dặm ngàn
Lục bình lạc lỏng hồn hoang
Nổi trôi dòng chảy tơ đàn phiêu sinh
Trời cao mây thấp lộ trình
Của thiên thâu ấy tồn sinh bên thềm
Vầng dương lấp bóng vàng êm
Trên sông bến nước mượt mềm tình thơ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]