Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015



ĐÀ NẴNG TRỜI THU MUỘN ...

 Thu của hôm nay sắc ngậm ngùi
Màu vàng thu úa nhạt niềm vui
Bên bờ biển của quê xa tít
Mà vẫn rộn ràng gót ngược xuôi

Chút nắng vàng rong theo gió đông
Lá rơi loáng thoáng rớt rơi lòng
Hơi sương còn ẩm lung linh nắng
Từng giọt nô đùa theo gió rong

Một góc màu xanh bán đảo xưa
Sơn Trà còn đó sóng xa đưa
Con đường cong đất hằn bao gót ?
Trong nắng âm thầm vọng nhặt thưa

Ngoài biển bao nhiêu lượt hải hành
Li ti hình bóng giữa màu xanh
Cạn nguồn của buổi về du khảo
Đã rót ra lòng nhụy yến anh

Phai nhạt màu mây của thẹn thùng
Thu mùa rả rích nốt tơ rung
Bên thềm Đà Nẵng nghe yên ắng
Mà rộn tình thơ ý lặp trùng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]