Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Hoa cỏ lau cao đến 2m mọc thành từng khóm lớn trải dài hai bên bờ làm đoạn sông Hồng chảy qua cầu Long Biên, Hà Nội thêm huyền ảo - Ảnh: Bá Quỳnh

CHIỀU XUỐNG SÔNG HỒNG .

Một thời là huyền thoại 
Cứ còn mãi tên cầu 
Nắng bụi mờ quan tái 
Bãi biển với nương dâu 

Dòng sông Hồng tao nhã 
Hoa lau nở tràn bờ 
Dòng trôi chiều chấm phá 
Những chiếc xuồng đơn sơ 

Rong rêu xanh năm tháng 
Màu nước lắng sa phù 
Một chút gì hoang lạ 
Êm đềm ngân tiếng thu 

Cầu Long Biên yên lặng 
Giây phút sương nhạt nhòa 
Buổi trời chiều trống vắng 
Nắng quái cuối chân xa 

Bước chân về thăm lại 
Sự thay đổi dân tình 
Nâng cao màu nhân ái 
Rộn ràng giữa ba sinh 

Bên bờ chiều Hà Nội 
Sông và cầu diễm xưa 
Nỗi lòng nghe vời vợi 
Ngày ấy như mới vừa ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]