Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015



GIAI ĐIỆU THANH BÌNH ...

Một nửa chiêu dương mộng
Núp sau một sườn đồi
Thanh bình hòa cuộc sống
Ở miền quê xa xôi

Bóng tre làng giềng mối
Giờ tranh chấp thời gian
Từng bước chân đi vội
Rung rinh bến nước làng

Chiếc xuồng trôi mặt nước
Trầm lắng tiếng dầm bơi
Những đường mây sáng mượt
Đẹp quá dáng chiều ơi !

Cái màu trời ngọc vỡ
Ngọc lựu buổi tàn thu
Dặt dìu trôi màu đỏ
Tóc tơ chiều vi vu

Tiếng cành tre xào xạc
Bến nước ấm tình quê
Màu cỏ vươn đen nhạt
Rơi vào lòng tím se

Quê hương đang trở giấc
Cuộc thanh bình giao thơ
Những âm ba rất thật
Từ ngày xưa - bây giờ !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]