Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015



BƯỚC CHÂN QUA ĐÊM ĐÔNG .

Đã mấy giờ qua đi dưới đêm
Lạnh se quan tái gót qua thềm
Con đường xa phố liêu trai quá
Ánh sáng võ vàng chấm phá thêm

Cây rắc hoa tơ tuyết trắng phai
Liễu vương cái buổi nức Chương Đài
Thẳng hàng đứng đợi bàn tay gió
Rung nhẹ vào cành rớt nhụy mai

Từng bước chân đi rắc khẽ khàng
Lắng nghe giọt nhỏ tím hồn hoang
Con đường vắng vẻ run chân bước
Từng nhịp trầm tư nốt nhặt khoan

Ở xứ xa quê rét bóng đêm
Tình thơ luyến kết bước xa thềm
Lặng yên con phố soi vàng vọt
Gót của anh hằn gót của em

Và ấm vòng tay bao nhớ nhung
Đêm đông quê mẹ rét lai trùng
Phương trời bằn bặt đêm pha tuyết
Mà ấm ân tình phút tựu chung .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]