Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Hồ nước là một trong những thiên đường dành cho khách du lịch, trong đó phải kể đến hồ Tiên tắm tại Mai Châu, Hòa Bình

TRỜI NƯỚC MỘT MÀU .

Đi tìm khoảnh khắc thời gian
Để dành riêng phút tơ loan giao mùa
Mây trời gió thổi xa đưa
Trong màu ngọc bích nhặt thưa khoan hòa
Đêm trăng thu muộn hôm qua
Còn rưng rức nhớ mộng ra bây giờ
Mặt hồ nõn biếc se tơ
Bên thềm cây đứng bụi bờ thắm xanh
Nắng lên nhỏ sợi tơ mành
Lá non bóng sắc long lanh xạc xào
Bên kia trùng điệp đỉnh cao
Nắng về rộ nở màu xao xuyến là
Sườn non lay động màu hoa
Hồ Tiên tắm đã chan hòa ấm trong
Những ngày du khảo tơ rong
Đường xa vạn lý ướt đằm tình thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]