Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Hồ Lắk huyền ảo

HỒ LẮK HUYỀN MƠ ...

Huyền mơ Hồ Lắk thời gian
Trắng phơi màu nhớ sương làn ôm non
Trời cao mờ nhạt mỏi mòn
Nhiều mây mỏng gọi vị nồng cao nguyên
Rừng cây thẫm bóng giao duyên
Cùng dòng trôi nước cuối miền chân quê
Thuyền câu chưa quậy dầm về
Giữa dòng cô lẻ tím se nỗi niềm
Lạc hà phiên bản lặng im
Mặt hồ lắng đọng cánh chim bụi hồ
Bên thềm phong cảnh điểm tô
Không gian huyền ảo hư vô thụy tường
Rắc châu nhả ngọc từng phương
Bên hồ thu lạnh miên trường tình thơ
Vào hồn rắc giọt vào mơ
Cạn nguồn giao cảm ỡm ờ thời gian .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]