Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015



NẮNG THU NHUỘM ÚA SƯỜN ĐỒI .

Hình dung lồi lõm sườn non 
Cỏ phơi màu nõn đất mòn bazan 
Nắng thu muộn rớt sắc vàng 
Giấc mơ hương nhụy chứa chan giọt mềm 
Bên hồ nước lặng tơ êm 
Gió ru làn sóng êm đềm dòng trôi 
Bờ xanh cỏ mọc xa xôi 
Nắng soi tầng bậc gọi mời tiếng xưa 
Hàng cây thẫm bóng đong đưa 
Chìm vào đáy nước nhặt thưa rộn ràng 
Cõi trời bóng sắc hào quang 
Rắc gieo thiền tịnh cung đàn phong du 
Họa hoằn tiếng lá lạc thu 
Rơi vào bến đỗ tạc thù tình thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]