Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

thien-nhien-mua-dong-tren-khap-trai-dat (10)

MỘT SÁNG MÙA ĐÔNG .

Nắng mai về tuyết chưa phai màu trắng
Còn dệt đan trên những bóng vòm cây
Một chút lòng xao xuyến với rét lay
Nghe sợi nắng thì thầm qua những lá

Giữa yên lặng màu trời tăng hoang lạ
Con đường đi vướng vấy mối tơ nhòa
Nhìn bây giờ như khác với hôm qua
Trong tiếng gió mành lá kim lay động

Bóng cây ngã kéo chiều dài cô đọng
Cỏ mai vươn từng sợi mỏng rối bời
Sự ấm nồng trong ánh nắng chơi vơi
Chưa thức dậy khi nắng còn quá yếu

Giờ vào đông giữa không gian nhõng nhẽo
Màu nắng còn e lệ trải hoang sơ
Bước chân đi sự thanh thản tràn bờ
Nơi xứ lạnh mà thời gian nồng ấm

Như lạc lỏng bay vào trong cõi mộng
Tuyết ỡm ờ rắc hạt nhỏ phôi pha
Sự lạnh tê thảng hoặc vướng gót hai
Làm lịm tím cung đàn thơ diệu vợi

Ngày hôm qua chưa chồn chân đón đợi
Mà bây giờ nghe tiếng gió se soi
Giữa thiên nhiên màu giá buốt cảm hoài
Vẫn bung vỡ tâm hồn bao âm vọng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]