Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Hồ Hamilton, Texas có khung cảnh đẹp mê hồn tựa thiên đường. Đây là hồ nước tự nhiên được hình thành do đất đá xói mòn trong hàng nghìn năm, bao quanh hồ là những phiến đá mái vòm lớn bao phủ thạch nhũ, thác nước chảy quanh năm và nước trong vắt.

HỒ NƯỚC TRONG VÒM ĐÁ TEXAS .

Vầng mây trắng lạc phong hồ
Màu trời ngọc bích phân phô ngút ngàn
Trầm tư tiếng vó hồng hoang
Dường còn rả rích tơ đàn vẳng xưa
Đây vòm đá cũ đong đưa
Ôm cầm tiếng gió nhặt thưa bay về
Nắng vương cành lá hoang mê
Đứng bên hồ nước hẹn thề thiên thâu
Trên cao nắng rọi sáng màu
Dòng trôi thác nước nhuộm sâu ánh vàng
Bên thềm đá đứng miên man
Mở lòng ra đón cung đàn rắc tơ
Mượt mềm trôi chảy tình thơ
Ngoài kia tiếng vó trong mơ thầm thì .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]