Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015



MÙA HOA SÚNG NỞ ...

Từ ngày xưa vẫn nằm trong dược liệu
Mãi âm thầm trong vóc dáng đơn sơ
Và lặng im giữa những cõi hoang mơ
Trên đồng ruộng trên ao đầm ngòi phá

Nét đan thanh vô hình dung xa lạ
Trong dòng đời phù phiếm kế mưu sinh
Sự biến trôi nguồn cạn của hành tinh
Cứ nghiệt ngã vươn lên cùng vô ngã

Không gian này giữa một vùng hoang hóa
Cuối thu mùa mang hương sắc vàng thu
Màu đỏ môi quang hợp nắng phiêu du
Từng cánh mỏng tơ mành và diễm ảo

Lá nhạt tím âm thầm phơi sắc áo
Xếp lá trên mặt nước lịm thiên thần
Bờ cây vàng lá sắc ngọc thanh tân
Bên lá nõn vào đáy dòng phiên bản

Núi xanh sắc chút hơi sương khuếch tán
Dưới trời mây bàng bạc khắp nơi nơi
Chút mỏng xanh ngọc bích nốt ru hời
Làm rả rích tơ lòng người du lữ

Cùng dừng lại lần mò bao bồ chữ
Xếp thành thơ để ghép vận men tình
Đường quan san bung vỡ chặng đài kinh
Vòng tay ấm bên hiên thềm kiều mị .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]