Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Những góc ảnh tuyệt đẹp về Việt Nam của phượt thủ bằng xe đạp

MIỀN QUÊ BÌNH THUẬN .

Bình minh khoảnh khắc dệt tương tiêu 
Cắt bóng dừa xanh vóc lệ kiều 
Quê kiểng đan thanh bên biển gió 
Ấm nồng bờ bến vị hương yêu 

Màu xanh non lá chuối te tầu 
Gợi một âm ba luyến kết nhau 
Bên giậu vườn xưa đầy cỏ dại 
Và bên dòng nước phẳng gương màu 

Lúa xanh bờ thửa cỏ vươn xanh 
Hơi nắng chưa loang để liễu mành 
Mà vẫn đong đầy bao bóng sắc 
Cuối trời xa tắp nhuộm bình minh 

Làn sương ẩn khuất để tiềm hư 
Cho phút tình thơ tuyệt hảo từ 
Ở dưới bầu trời trôi lãng mạn 
Hai buồng tim cộng sắc chân như .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]