Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Rừng thông bạt ngàn soi bóng xuống hai bờ hồ khiến khung cảnh thật đẹp. Ảnh: Bizlive.

RỪNG THÔNG BÊN HỒ NƯỚC .

Mây trời chìm xuống trong hồ nước
Những sợi tơ bông trải mượt mềm
Dưới bóng rừng cây thông óng sắc
Buổi chiều ngã bóng gót chân êm

Chiêu dương vàng nhạt màu thu úa
Lãng bạt chân mây lạc đáy hồ
Gió thổi đìu hiu và mộng mị
Chạnh lòng gởi gắm với hư vô

Làn sương theo gió se se lạnh
Bờ cỏ sũng vương gót ướt nhòa
Rẽ lối đi vào theo cõi nhớ
Lặng thầm dâu kén buổi hôm qua

Cõi ngoài xa tít trăm ngàn dặm
Nghe tiếng thông phai giữa gió chiều
Hồ nước phơi mình ôm nắng quái
Khẽ khàng lá rụng gợi buồn hiu

Bước đi song lập chiều dần xuống
Lịm tím hồn thơ bám ánh vàng
Tiếp cận không gian hồ lặng nước
Tình thơ chan chứa sợi tơ loan .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]