Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015



MÀU SON CỦA CẦU THÊ HÚC .

Phượng còn dệt sợi đỏ phơi theo
Màu nắng hạ nồng gió rắc reo
Bên khóm bằng lăng khoe sắc tím
Không gian bỗng chốc kết tơ thiều

Cây cầu còn đó nhịp ru xưa
Màu đỏ cung ly thuở mới vừa
Trong nắng biết bao là gót bước
Những gì còn đó nhớ hay chưa ?

Mà thôi nhỏ hẹp dáng đài trang
Cái thuở gần như của địa đàng
Có lá có hoa cùng mặt nước
Êm đềm rả rích khắp không gian

Bên kia lặng lẽ một ngôi đền
Cái nét trầm tư xây đắp nên
Để mãi tự tồn cùng thế kỷ
Hồi chuông văn hiến mãi vang rền

Đưa tay ngắt một cánh hoa non
Ép sát vào tim để mượn hồn
Cho buổi tình thơ thêm thắm nét
Chan hòa sắc phượng ngập môi hôn .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]