Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

a16-803552-1368151901_500x0.jpg

KỲ DIỆU MỘT PHƯƠNG TRỜI ...

Đồi trơ màu đất vàng mơ ấy
Tầng bậc gần như để dở dang
Ánh nắng bay về từng giọt đậu
Âm thầm như rắc dải tơ loan

Bên đồi cây đứng xôn xao sắc
Màu úa vàng thu quả diệu kỳ
Lõm đỏ lõm vàng phai sợi nắng
Trải dài biết mấy khúc tình si

Nằm bên dòng nước thiền thu phẳng
Nắng rọi màu xanh sáng bóng trời
Có những vầng mây trôi lãng mạn
Buổi chiều tơ lụa nẻo xa ơi !

Thuần nhu hòa điệu cùng khô khốc
Bước nhẹ chiều đi thu muộn màng
Không có bóng người phong hóa cảnh
Mà tình thơ vẫn cứ miên man

Miên man trong buổi chiều thu gió
Xứ Lỗ Ma Ni nối dặm ngàn
Gót bước vô hình dung khoan nhặt
Ấm vòng tay lạnh xóa thời gian ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]