Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Mộc Châu trong sương sớm đẹp mê hồnNếu có dịp thức dậy đón bình minh ở Mộc Châu vào một ngày nắng nhiều sương bạn sẽ được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp kỳ ảo của cao nguyên này. Ảnh: Mèo Già

BÌNH MINH KIỀU MỊ ...

Trầm tư dải lụa lạnh se lòng 
Nơi ấy vầng dương rắc giọt trong 
Giọt mật cam tòng vàng dịu sắc 
Giữa giờ nắng rọi cợt thu phong 

Điệp trùng non núi ngập làn sương 
Như giữa cơn mơ giấc thụy tường 
Lãng đãng bóng nhà dân tộc cửu 
Đặc thù vóc dáng nhớ và thương 

Bóng cây sũng ướt đứng trơ vơ 
Thang bậc cần lao ảo dáng mờ 
Nền nếp tựu trung từ điển cố 
Riêng miền Tây Bắc gợi nguồn thơ 

Cái màu chấm phá một nền tranh 
Những áng mây mai cấu tạo thành 
Cách biệt trần , trời hai lối rẽ 
Một ngày khoe nắng đẹp ba sanh .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]