Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015



BÌNH MINH BIỂN HẢI HÒA - THANH HÓA .

Những người bạn ở quê từ Thanh Hóa
Hướng đạo về bãi biển buổi bình minh
Lột bỏ đi tất cả bụi ba sinh
Để cộng hưởng cái phút giây thanh thản

Vầng dương đó màu vàng cam khuếch tán
Thêu dệt mây làm bóng sắc phong hồ
Gió muôn trùng réo rắt nốt vi lô
Man mác chạm vào hồn nghe rả rích

Cồn cát đen nhô ra màu cổ tích
Hai chân dung hò hẹn buổi hồng hoang
Sóng vỗ bờ nghe âm khúc chứa chan
Giữa khoảnh khắc lặng thầm mùa trao gởi

Đường chân mây ảo mờ xa diệu vợi
Sóng ân tình đan dệt thảm tơ hoa
Buổi bình minh nồng ấm biển Hải Hòa
Đang rưng rức trong buồng tim nhụy vị

Tình và cảnh đan xen ngoài vạn lý
Mà ngút ngàn giai điệu của hương mê
Kể từ khi đặt gót bước chân về
Cứ níu kéo từng thời gian nhõ giọt

Xin cảm ơn quê hương này mật ngọt
Mấy ngày thôi mà đã thấy tràn bờ
Mái đầu sương hiệu ứng mẫu tình thơ
Để làm đẹp nét gấm hoa non nước .




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]