Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015



HOÀNG HÔN BÊN HỒ TÂY .

Chiều bước vội qua mặt hồ phẳng lặng 
Rọi màu mơ hổ phách giữa hương mùa 
Tiếng bàn chân quậy nước vẳng xa đưa 
Hình ảnh của thiên nga thời Liễu truyện 

Lằn mốc trôi phân ngôi dòng lưu chuyển 
Dệt đan tơ màu sắc của hoàng hôn 
Vầng dương soi vành vạnh bóng vàng non 
Một nửa đã chìm vào mây hổ phách 

Một nửa cũng lần mò và lau lách 
Vào trong dòng nước lặng để trầm tư 
Cả không gian chìm đắm cõi vô hư 
Để giây phút trải lòng ra thị nhận 

Phố yên lặng sương mỏng nhòa bụi phấn 
Ở bên kia thiền tịnh cuộc thăng trầm 
Gót chân chiều lãng đãng gió chiều ngân 
Dòng mật chảy giữa tình thơ dịu ngọt 

Khoảnh khắc trôi của nhân sinh bèo bọt 
Mà trường kỳ đúc kết một không gian 
Chút riêng tư mà có thể vô vàn 
Thời biểu ấy được coi là châu ngọc .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]