Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Những con đường La Mã trải đầy đá, những đường mòn đầy hoa dại trải dài 540 km tạo thành vùng Lycian Way tuyệt đẹp ở miền duyên hải phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

BÔNG HOA DẠI NHỮNG CUNG ĐƯỜNG LA MÃ .

Cung đường Thập Tự Chinh xưa
Hồn thiêng La Mã như vừa hồi sinh
Men theo suốt một lộ trình
Cỏ hoa dại vướng diễm tình chân dung
Biển khơi mây núi tao phùng
Màu sương se lạnh cầm chung đôi bờ
Vỗ thềm đá buổi hoang sơ
Ầm ào tiếng sóng nhạt mờ thanh âm
Nước trôi lưu lượng lặng thầm
Về bên ngạn cuối bờ Nam xa vời
Theo ngàn mây trải chơi vơi
Chạnh nghe tiếng vó của thời xa xưa
Bên bờ sóng dạt vào khuya
Gió lay hoa dại đầm đìa giọt sương
Bao nhiêu uẩn khúc tình trường
Gót chân du lữ cạn phương trời này
Hai miền Đông chuyển sang Tây
Giao thoa tình khúc vơi đầy buồng tim .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]