Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

This image has been resized. The original image is 662 x 442.

ĐƯỜNG VỀ NHÀ GA CŨ ...

Như có tiếng tàu ru trong gió lạnh 
Nghiền đường ray rải cát của năm nào 
Giữa cạn nguồn thời khắc cũ xôn xao 
Làm dao động sắc cây xanh trong nắng 

Đường trải nhựa cứ đi vào hoang lặng 
Để trầm tư theo làn khói cà phê 
Ấm cúng em , anh từ buổi đi về 
Nghe hơi thở nhụy vị hương Đà Lạt 

Mầu đỏ tươi trầm mình trong nắng nhạt 
Hoa trạng nguyên ngày ấy buổi giao mùa 
Lá xanh rơi trong gió cứ đong đưa 
Dường đỏm dáng cho mùa đông e lệ 

Thông cố hữu mầu xanh vương dâu bể 
Buông bóng râm loáng thoáng góc cung đường 
Và lặng thầm khoan nhặt để tơ vương 
Nhà ga cũ đã là nơi đưa tiễn 

Ngồi bên nhau phút giây cùng thể hiện 
Giao cảm mà trùng lặp lại tư duy 
Của dặm ngàn rong ruổi gót chân đi 
Cao nguyên lạnh mà không gian tiếp lửa 

Mái tóc bay hai mái đầu chan chứa 
Sắc pha sương mà thấm đẫm men tình 
Qua song thầm ánh nắng giọt lung linh 
Để dệt hết bóng đêm chung cảm giác .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]