Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Hình ảnh

NẮNG VỀ TRÊN SA MẠC ...

Đã qua rồi những hoàng hôn Biển Đỏ 
Nhìn sắc trời mây nước biển lưu ly 
Trong hành trang châu báu ấy từ khi 
Giờ dòng chảy hoằng khai trên " Đồng Vắng "


Cát hùng vĩ kéo dài như hoang lặng 
Ánh bình minh thức dậy xóa đêm về 
Ánh nắng vàng bay điệp mộng hoang mê 
Đang phác thảo một chiều dài biển cát 


Mầu trắng nhỏ nhoi tiền phong lưu lạc 
Bước đi cứ hằn nối tiếp bàn chân 
Tính đặc thù của mầu áo vành khăn 
Đã giới hạn tính nhân văn bộ tộc 


Hướng đi lên không đợi chờ cột mốc 
Vật và người quán tính của đường bay 
Giữa không gian đang nghệ thuật giải bày 
Nét văn vẻ tự nhiên mà kỳ mị 


Dáng lạc đà hình hài mang thiên lý 
Sự ung dung cố hữu giữa êm đềm 
Thật ngỡ ngàng không biết nói gì thêm 
Sự diễm tuyệt của nắng nồng gió cát 


Mà lãng đãng từ đâu ru nốt nhạc 
Để thêm hương thêm nhụy kết âm vần 
Những đường cong mường tượng bóng giai nhân 
Đang dàn trải những kỳ hà khúc chiết 


Nẻo ngựa hồ tìm đường bay chim Việt 
Sa mạc âm thầm tắm gội bình minh 
Em và anh chưa cuối một hành trình 
Còn tiếp diễn kéo dài thêm vạch nối .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]