Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Hình ảnh

CUNG BẬC MÙA THU ...

Ta cứ ngỡ một bức tranh thủy mặc 
Trong bảo tàng nghệ thuật điện Elyse'e
Thuở còn đang ngồi đợi buổi đi về 
Bên thềm cửa đá hoa cương tầng bậc 


Mà không phải nơi đây là cảnh thật 
Đang bày ra trước mắt dưới tầm nhìn 
Nghe tiếng reo của thác lặng như in 
Hơi ẩm mốc và phong rêu trên đá 


Sự tự nhiên làm hoen vàng cây lá 
Rơi khẽ khàng từng chiếc nhuộm phong quang 
Độ nghiêng theo dòng suối để tơ loan 
Và phối trí cho hình hài diễm ảo 


Chật sắc lá vàng rơi tăng diện mạo 
Cho khu rừng nín lặng dấu chân thu 
Gió ngàn phương gieo rắc chút hư phù 
Làm rưng rức nỗi lòng ngoài viễn xứ 


Bước xào xạc trên sắc vàng tư lự 
Để lắng nghe trong giọng nói Mơ Tiên 
Hồn Bướm ngày xưa trong cõi tịnh thiền 
Còn âm hưởng âm thanh từ lá rụng 


Thơ viết vội những cung từ xưng tụng 
Hoằng hóa ra một bóng dáng yêu kiều 
Dù ngút trời chỉ vang vọng cô liêu 
Và thổn thức tiếng nai vàng chạm lá 


Ở đâu đây không còn là hoang lạ 
Đọng quan hoài trong những giọt sương bay 
Đang lạnh trời mà ấm lại vòng tay 
Sự biểu hiện tơ mành theo gót bước .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]