Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

This image has been resized. The original image is 662 x 441.

ĐẢO HẢI TẶC BÂY GIỜ ....

Ngày vào đông mà bầu trời xanh nhạt 
Nhẹ nhàng mây hoạt họa cảnh an bình 
Đường biển kéo dài thẫm một mầu xanh 
Đang rộn rã nổi trôi bao lượn sóng 


Không có người mà vô cùng sinh động 
Khi nắng mầu trải nhẹ sắc vàng hanh 
Cây lẻ loi bên bãi đá gộp thành 
Xanh trong nắng ru rong lời theo gió 


Bãi cát nằm yên trăm năm nơi đó 
Dấu chân hằn thiên hựu những lần qua 
Đang ru lên điệp khúc nhuộm quan hà 
Và run rẩy lung linh theo bức nhiệt 


Im lặng ấy để thăng trầm da diết 
Giữa biển trời âm hưởng khúc tình ca 
Bước về đây từ ngày ấy hôm qua 
Đã kinh dị khi nghe tên Hải Tặc 


Chuyện dĩ vãng - còn bây giờ khoan nhặt 
Sợi tơ bay làm thổn thức cung Tần 
Cơn gió qua rõ cung bậc thi nhân 
Bừng thức dậy những xang xừ líu cống 


Cho thanh thản vô ưu trong cuộc sống 
Không ai hoài những vướng mắc tha nhân 
Cứ sáng trong để kết tụi âm vần 
Nhẹ nhàng bước vào thi đường xẻ lối .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]