Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Hình ảnh

BIỂN NGÀY LẶNG SÓNG ...

Nhìn nước trùng khơi hai sắc mầu 
Dưới trời xanh nhạt gió đua nhau 
Ru rong cây lá ru rong sóng 
Và dạt mây về cuối biển sâu 


Bên ấy đỉnh đồi ướt cỏ xanh 
Hanh hao trong nắng liễu tơ mành 
Êm đềm sóng nhẹ xao bờ trắng 
Lay động lung linh vách đá gành 


Thềm cát nhô ra trắng nhẹ mềm 
Giao thoa mặt nước sóng êm êm 
Yên bình gót bước chân du khách 
Thi tứ họa hoằn để điểm thêm...


Ở cuối chân trời mây lãng du 
Đường xanh biển tiếp đến xa mù 
Dường không có bóng buồm trong ấy 
Để lặng thầm nghe sóng vọng ru 


Cây lá giao nhau rung động cành 
Đong đưa mầu sắc đẹp mầu tranh 
Và bờ đá nhỏ trơ vơ đứng 
Điểm xuyết thêm cho gót lữ hành 


Nơi đó con thuyền thả mỏ neo 
Nằm im trong nước để tương tiêu 
Phút giây du khảo chân du khách 
Nghe gió ru rong nhẹ thủy triều 


Khoảnh khắc mà thôi cũng ngọc vàng 
Mái đầu sợi tóc dệt tơ loan 
Giữa khung trời biển cùng mây gió 
Đẹp biết bao nhiêu nhịp khúc đàn .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]