Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

This image has been resized. The original image is 750 x 743.

BÌNH MINH ĐẦM MÔN - NHA TRANG .

Ánh nắng đầu tiên của một ngày 
Đi qua đảo Gốm đến nơi đây 
Bức tranh thủy mặc vương sương khói 
Cùng nước triều lên phẳng ngập đầy 


Mầu sắc mây trời phỉ thúy reo 
Trên nền ngọc bích trải trong veo 
Lắng lòng theo gió bay nhè nhẹ 
Lay động cung mây gợn dáng triều 


Bóng mặt trời nhô cuối cõi xa 
Bên hòn đảo nhỏ khói sương nhòa 
Vòng tròn mờ ảo và khe khẽ 
Trong lớp mây dường ủ gấm hoa 


Đê đắp hằn lên mặt nước đầm 
Vẫn còn thẫm bóng , bóng đen râm 
Thuyền ai gác mái từ đêm trước 
Yên lặng ly tao khúc cổ cầm 


Có những bóng cây đứng lạc loài 
Rơi vào dòng nước phản gương soi 
Vẽ lên quang cảnh đầm bình lặng 
Giữa buổi chúc chen - vẫn cảm hoài 


Là một không gian vẽ vẹn tròn 
Của miền sỏi đá thuở vàng son 
Đong đầy thi tứ vào cung bậc 
Cho ngập buồng tim vị sống còn .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]