Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Hình ảnh

NƠI ĐỂ TỊNH TÂM ...

Dòng nước chân như in bóng thiền 
Trúc Lâm xanh ngắt sắc nhân duyên 
Rơi vào mặt nước xanh vô ngã 
Chuông rộn cảnh dương vọng khí thiêng 


Bến Ngộ nhìn ra Bát Nhã thuyền 
Lan can mầu đỏ nối dây chuyền 
Như là tiệm đốn ngày vô tưởng 
Trong gió rừng reo " Ngọc tĩnh liên "


Sương trắng còn vương giữa đỉnh đồi 
Chút gì se lạnh tím bờ môi 
Dấu xưa gót bước còn hơi ấm 
Tầng bậc hoằng khai bóng nhạn hồi 


Mây đứng mầu lam thổn thức trời 
Dung hòa mầu sắc nắng chơi vơi 
Vẳng nghe gót bước lay thềm đá 
Từ thuở xa xưa bóng một người 


Thiền viện đợi chờ ngộ sắc không 
Kinh cầu lần hạt trải mênh mông 
Chày kình ai giội vào chuông tịnh 
Lay động màn sương chấn bụi hồng 


Đến để mà nghe tiếng suối reo 
Và nhìn dòng nước tịnh trong veo 
Và đi trên những thang tầng đá 
Và ấm vòng tay mối chỉ thiều .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]