Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

This image has been resized. The original image is 662 x 497.

MỘC CHÂU MÙA ĐÔNG ...

Tiếng thở Mộc Châu khe khẽ lạnh 
Mùa đông dường ở tại nơi đây 
Khói vương cái rét lên toàn cảnh 
Làm đẹp mầu xanh cho cỏ cây 


Vóc dáng đan thanh rất Việt Thường 
Cạn nguồn gầy dựng một quê hương 
Mái tranh làn khói thơm quê kiểng 
Cứ mãi đong đầy trong luyến thương 


Vòng cải trắng ôm một lối gầy 
Cái mầu hoa trắng thoảng sương bay 
Chao ôi ! trầm tích bao niềm nhớ ... 
Vào tận tâm hồn anh có hay ?


Cằn cỗi lùm cây quan tái mầu 
Ngàn năm cứ vẫn đứng bên nhau 
Hanh hao trong nắng ru trong gió 
Đầm ấm tình nồng vẹn trước sau 


Đồi thấp đan xen cuối nẻo đường 
Tơ mành lãm thúy sợi vương vương 
Dấu chân thế kỷ hằn bao lớp 
Uốn éo hoằng khai cạn rẫy nương 


Thảng hoặc dưới đồi một cội thông 
Hàn lâm tròn trĩnh chữ vun trồng 
Thoảng nghe trong gió thơ hoài cổ 
Từng nhịp trôi đi đẫm sắc không 


Bức họa mùa đông ở thảo nguyên 
Thơ ơi ! ta viết để lưu truyền 
Quê hương còn mãi trong hoa gấm 
Tự thuở xa rồi - ướp mệnh duyên 


Tiếng thở Mộc Chân khe khẽ lạnh 
Đang bay nhè nhẹ khắp muôn nơi 
Bức tranh sơn thủy nhòa hiu quạnh 
Vẳng tiếng ca dao mẹ - một thời .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]