Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Hình ảnh

HỒ GƯƠM BUỔI SÁNG MÙA ĐÔNG ...

Lãng đãng sợi tơ giăng mắc đông 
Lạnh trời lạnh gió lạnh lòng không ?
Đã qua mấy độ mờ sương khói 
Giờ đứng nhìn đây cảnh sắc đồng 


Chiếc lá chưa rơi đã nhuộm vàng 
Trên cành leo lắc dệt tơ loan 
Hơi sương nhòa nhạt khung trời cũ 
Trong gió đong đưa rất khẽ khàng 


Mặt nước hồ đang phẳng lặng gương 
Mầu xanh phiên bản một cung đường 
Họa hoằn hình ảnh cành trơ lá 
Giây phút trầm tư giữa phố phường 


Cái lạnh chuỗi ngày xưa ấy sao 
Se se gõ thức lại hôm nào 
Một thời mái tóc ôm tà trắng 
Thế kỷ phần hai nhớ xiết bao 


Quen thuộc nhịp cầu đỏ bắc qua 
Như nghe bên ấy tiếng giao thoa 
Tơ đàn lỏng phím lò hương cũ 
Đằm thắm mà như rất mặn mà 


Thôi nhé , ta giờ trở lại thăm 
Trời đông se lạnh ướt đằm đằm 
Soi vào mặt nước mầu sương trắng 
Ngập cả mái đầu ngày ... tháng ... năm .


Mượn viết vài dòng giữa Thủ đô 
Hơi sương còn ướt trắng quanh hồ 
Đong đầy hơi ấm vào âm vận 
Để gởi tâm hồn - lượn sóng sô .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]