Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

noel20-6137-1385798256.jpg

noel15.jpg

ĐÊM GIÁNG SINH SÀI GÒN ...

Em viết bài thơ buổi Giáng Sinh 
Về anh chốn ấy - thuở đăng trình 
Sài Gòn trở giấc xanh hoa lá 
Dòng chảy trong ngần nét đế kinh 

Cũng mỗi mùa qua gió trở chiều 
Nhạc vàng dao động trúc tương tiêu 
Chuồng chiên hang đá cô thôn lạnh 
Đêm Bết Lê Thành giữa hẩm hiu 

Mình đã kéo tay để nhập dòng 
Đi về Cứu Thế Chúa Hài Đồng 
Để nghe cái rét miền Trung Á 
Của Giáng Sinh mà anh nhớ không ?

Nhắc lại ngày xưa bọn chúng mình 
Sinh ra khôn lớn giữa gia đình 
Mặn nồng chia sẻ cam trân vị 
Dưới bóng phong nho nặng sử kinh 

Khung cảnh hôm nay anh ở xa 
Mấy mùa trở lạnh mấy mùa qua 
Hồi chuông cứu thế đang vang vọng 
Cứ nhớ anh thôi nhớ thiết tha 

Em viết hôm nay để trở về 
Cái thời áo trắng - suốt pha lê 
Anh , em mình sống trong thơ ấu 
Qua mấy Giáng Sinh đẹp mọi bề 

Là những ảnh hình rất Việt Nam 
Giáng Sinh rực rỡ buổi trân cam 
Hồi chuông gọi mãi vào vô tận 
Mừng Chúa ba ngôi xuống biển phàm 

Em chúc cho anh sức khỏe thường 
Những gì đẹp nhất của quê hương 
Là em ghi lại thơ hình ảnh 
Như Giáng Sinh này cứ mãi vương .
pham-ngoc-thach1.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]