Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

This image has been resized. The original image is 750 x 753.
LẶNG LẼ CHIỀU QUÊ ...

Nắng xuống đồi non nhuộm sắc tà 
Một vùng sông nước thoáng yên ba 
Nghe trong gió vội hơi se lạnh 
Đậm nét hoàng hôn - chạnh nhớ nhà 

Không phải Tràng Giang ở xứ ngoài 
Mà đồng loáng nước phẳng gương soi 
Hồi âm trong ấy mầu vân cẩu 
Trong gió lung linh tứ mặn mòi 

Quả thật nơi đây những ấm nồng 
Bóng chiều theo gió chảy ru rong 
Hàng cây thẫm bóng đen lay động 
Ở một cô thôn nước ngập đồng 

Ở mãi xa kia núi lặng thầm 
Nhạt nhòa sương khói nín thanh âm 
Dưới trời nhuộm sắc tà huy nhẹ 
Như khúc tương tiêu vọng bổng trầm 

Nặng nhọc đường lên một bóng dân 
Trên vai quang gánh trĩu phong trần 
Nón quê hương đội dù phai nắng 
Rõ sự tồn sinh nặng bước chân 

Dìu dặt chiều quê nỗi mặn lòng 
Thu vào bộ nhớ buổi thong dong 
Mà đầy xúc cảm vây nhân ảnh 
Theo nước trôi đi lặng lẽ dòng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]