Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

This image has been resized. The original image is 750 x 344.

GIỮA VÙNG BIỂN CÁT ...

Là miền gió cát tự thiên niên 
Cằn cỗi hanh hao địa lý truyền 
Ai đã ghé qua đều đã thấy 
Mà dường như có một kỳ duyên 


Hoằng khai cuộc sống hướng đi lên 
Dòng chảy hanh thông sáng bậc nền 
Lụa gấm trang đài từng mỗi xứ 
Quê nghèo Ninh Thuận nhuận hồng thêm 


Nơi đây tiêu biểu một phương trời 
Nước thẫm mầu xanh rạng bể khơi 
Cắt rõ chân mây và mặt nước 
Bên đồi cát chảy trải đầy vơi 


Bóng mây dát mỏng tựa màn tơ 
Trời nhạt mầu xanh khói tỏa mờ 
Như một chút gì đang rả rích 
Vào trong tầng bậc của nguồn thơ 


Gió rong lằn cát dáng quanh co 
Nét đẹp hoang sơ nối hẹn hò 
Có những dấu chân vương rõ nét 
Bao giờ còn đó nỗi niềm lo 


Dưới tầm mắt của một thi nhân 
Ta vẽ lên trang dáng nguyệt rằm 
Của xứ muôn đời là gió cát 
Bây giờ bung vỡ một thang âm 


Để cho trọn vẹn cuộc nhàn du 
Theo khói sương bay giữa bụi mù 
Gạn lọc vuông tròn qua nét bút 
Âm vần dìu dặt nốt vi vu 


Cảm ơn Thượng Đế đã ban cho 
Tổ Quốc ghi thêm mấy chặng đò 
Gấm vóc chồng lên bao gấm vóc 
An sinh đằm thắm nhịp cân đo 


Tiếng vang theo với nốt la trường 
Chiếc vẩy con rồng nối bốn phương 
Lộng lẫy Thăng Long khoe bảy sắc 
Ấm nồng giai điệu một quê hương .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]