Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

This image has been resized. The original image is 848 x 636.

LĂNG KÍNH QUÊ HƯƠNG ...

Giữa cuộc đời quê hương và thế đó 
Buổi mai nồng còn đẫm ướt hơi sương 
Trời trên cao xám nhạt lấp cung đường 
Không bóng dáng lạc hà vào vân cẩu 

Giữa cuộc đời quê hương là hồn hậu 
Vây mầu xanh kín giềng mối hàng tre 
Tầu lá chuối rung xào xạc bên hè 
Bếp lửa đỏ buổi chiều bay làn khói

Giữa cuộc đời quê hương bao dấu hỏi 
Mỗi khi đi phiêu bạt ở phương nào 
Nghe bên lòng cơn gió nhẹ xác xao 
Là chạnh nhớ dòng sông đầy con nước 

Bóng lục bình theo dòng trôi xuôi ngược 
Phảng phất âm thầm mầu tím chùm hoa 
Ở giữa xa xôi dào dạt thiết tha 
Cứ rưng rức cái chân quê mộc mạc 

Thuyền nhỏ qua sông đôi tay thao tác 
Lao động miệt mài cải thiện an sinh 
Bóng lắng dòng sông tình tự thanh bình 
Hình ảnh đời thường đan thanh rõ nét 

Tiếng gió ngàn phương ru rong khoan nhặt 
Hương vị ngọt ngào vạn thuở hồn quê 
Tiếng hát ca dao từ thuở ăn thề 
Cứ phưng phức vị nồng theo con nước 

Giữa cuộc đời quê hương đang nằm trước 
Phảng phất bóng hình bụi chuối hàng tre 
Bến nước cây đa cao ngất nặng nề 
Khi thức tỉnh nửa đêm ong óc nhớ ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]