Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Hình ảnh

KHOẢNG TRỜI ĐẢO CÒ ...

Ánh nắng nhạt mầu nhuộm lá xanh 
Nõn tơ mầm nụ gió rung cành 
Không gian ấm dịu trong ngày đến 
Từng sợi tơ vàng rất mỏng manh 


Dáng đứng khô cằn của bóng cây 
Cắt lên quần thể dưới trời mây 
Mầu trời xanh ngắt và như lọc 
Dường đã diễm trang ở chốn này 


Cò đứng trông theo đôi cánh cò 
Thanh bình như thể để đong , đo 
Hằng sinh động vật tăng mầu đảo 
Những sắc trắng ngần - sắc tự do 


Trong ấy thầm thì ở rất xa 
Ngàn khơi sóng vỗ chuyển âm ba 
Và nghe tiếng quậy vang trong nước 
Tiếng của muôn loài cá vọng xa ...


Đêm đảo nằm nghe gió trở chiều 
Se se hơi lạnh - ấm hương yêu 
Tình thơ sùi sụt trôi dòng chảy 
Những buổi du nhàn đã chắt chiu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]