Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

This image has been resized. The original image is 680 x 382.

THẢO NGUYÊN TRẮNG MỘC CHÂU ...

Như dòng chảy của @ công nghiệp 
Mộc Châu giờ thảo nguyên trắng mênh mông 
Theo bước chân kết chặt mối tâm đồng 
Phút hạnh ngộ - chân dung mùa khởi sắc 


Cái im lặng kéo dài mà khoan nhặt 
Mở cơ vòng để tỏa ngát hồn thơ 
Mầu đỏ của hoa trong gió phất phơ 
Trên nền của khói sương đang sắc cỏ 


Chấm phá mầu xanh lẫn trong mầu đỏ 
Gót bước lữ hành sặc sỡ xiêm y 
Núi đứng bên kia âm vọng thầm thì 
Như trở mình cho hồn thiêng dân tộc 


Mái nhà tôn im lìm và đơn độc 
Dù trầm tư mà cũng rất phong hồ 
Đất đỏ bazan mầu sắc điểm tô 
Cho sức sống tiềm tàng thời công nghiệp 


Mây mờ nhạt kéo bầu trời chuyển tiếp 
Sự âm thầm làm đỏm dáng thảo nguyên 
Ở giữa thinh không vang vọng hịch truyền 
Tiếng âm âm của động cơ dìu dặt 


Ta viết đây bài thơ lòng vướng mắc 
Vào thảo nguyên hít thở mối duyên thề 
Một buổi chiều không có gió buốt se 
Mà có tiếng hai con tim thổn thức .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]